thu hà
Điểm tương tác
456

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động gần đây Các bài đăng Giới thiệu

  • + Đừng nói KHÔNG khi còn có thể.
    + Cuộc sống cần nhất là lòng tự tin và sự điềm tĩnh - Mẹ của Marie Curie
    + Bạn biết bạn thích gì và phù hợp với cái gi bạn sẽ thành công. - nhà côn trùng học Tim Hunt.
    + Hãy chia sẻ kiến thức của bạn, đó cũng là một cách để thành công.
    + Sống vì người khác là cách sống thông minh nhất.
    + Nụ cười thắp sáng những ai nhìn thấy nó.
    + Tha thứ đã tốt, quên đi lại càng tốt hơn.
    + Nước không đọng núi cao, người cao thượng không chất chứa nỗi hờn câm.
    + Tuổi thọ đời người tính bằng thời gian, giá trị đời người tính bằng sự cống hiến - Beethoven.
    + Biết khi nào cần liều lĩnh, khi nào cần dừng lại. Bạn sẽ thành công.
    + Những người hay nói không phải là những người làm giỏi. - Sheakspear.
    + Khi tôi ngừng tiếp thu là khi tôi ngừng học hỏi. - Kendy Đạt
    + Nhiều người nhận được lời khuyên, song chỉ có kẻ khôn mới tận dụng lời khuyên đó. - Syrus
    + Có sức khỏe không phải là có mọi thứ, nhưng mất sức khỏe là mất tất cả.
    + Người nào không dám làm gì hết, đừng hy vọng gì hết. - Sciller.
    Có phải mùa thu chiếc lá vàng
    Nhẹ nhàng rung chuyển đón em sang
    Làm anh xao xuyến trái tim khờ
    Lao xao,bỡ ngỡ tiếng lòng vang
    Nghe như tiếng gió trong sâu thẳm
    Tự đáy hồn thu bỗng rộn ràng
    Mà anh không biết cứ thẩn thờ
    Mãi nhìn ánh nắng sắc thu sang
    Mà đâu có biết cõi lòng nhói
    Chia cách hồn em bỗng lìa đời.
    Tại sao như thế!Trời ai biết...
    Thấu đáp giùm tôi nỗi niềm này
    Một nửa tàn phai là của tôi
    Nửa kia em giữ nơi xa xôi
    Đang bên mưa trắng trong mùa nhớ
    Giọt xuống ly bôi khóc cuộc đời .
    Có phải mùa thu chiếc lá vàng
    Nhẹ nhàng rung chuyển đón em sang
    Làm anh xao xuyến trái tim khờ
    Lao xao,bỡ ngỡ tiếng lòng vang
    Nghe như tiếng gió trong sâu thẳm
    Tự đáy hồn thu bỗng rộn ràng
    Mà anh không biết cứ thẩn thờ
    Mãi nhìn ánh nắng sắc thu sang
    Mà đâu có biết cõi lòng nhói
    Chia cách hồn em bỗng lìa đời.
    Tại sao như thế!Trời ai biết...
    Thấu đáp giùm tôi nỗi niềm này
    Nhớ thương chiếc lá rơi vàng
    Hạ qua Thu đến muôn ngàn lá rơi
    Đông về tuyết phủ nảo nề
    Rồi khj Xuân đến khung trời mộng mơ.
    Bài thơ cho mùa thu

    Anh viết cho em bài thơ tình mùa thu
    Gom sắc lá mênh mông vàng làm mực
    Ngâu chưa rơi mà nghe lòng thổn thức
    Gói nụ cười trong đóa cúc anh trao

    Anh viết cho em những dòng thơ khát khao
    Như hoa sữa vẫn dạt dào các ngả
    Lạc mùa thu sữa hằn từng phiến lá
    Những dòng buồn đôi mắt hóa rêu phong

    Anh viết cho em những dòng thơ nghiêng cong
    Trong trời đêm phai sắc vàng trăng khuyết
    Như màn sương vẫn giăng mải miết
    Cây vặn mình trong khôn xiết trơ vơ

    Anh viết cho em cho mùa thu bài thơ
    Ôi ướt hết sắc vàng giờ đã bạc
    Những dòng thơ ngập ánh nhìn dáo dác
    Còn nụ cười theo thác nhớ đi rong...
    Mùa thu Hà Nội

    Mùa thu Hà Nội có gì lạ không anh
    Chắc cũng se sắt heo may,vẫn nồng nàn hoa sữa
    Em ở phía bên này nỗi nhớ
    Chẳng biết bên kia thu đến thế nào

    Em cũng không biết nữa tại vì sao
    Mỗi khi nhớ anh lại viết về Hà Nội
    Mùa thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi
    "Như phiến đá tật nguyền như vết sẹo thời gian"

    Anh giờ này có còn hay lang thang
    Nghe tiếng thời gian thở dài bên khung cửa
    Dưới chân anh, khoảng trời em vụn vỡ
    Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông

    Mới chớm thu mà trời đã lạnh như đông
    Hay tại cô đơn nên là em thấy thế
    Em xa anh thấy cái gì cũng lẻ
    Chỉ mùa thu Hà Nội vẫn tròn đầy.....!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Bên trên