Tình dang dở

¹º²

Thanh Niên Xóm
Mỗi khổ là 1 bài thơ nhé mọi người, không hay thì để trong đầu đừng nói ra miệng âu sầu lòng tôi

Không Có Em Thì Anh Đây Vẫn Sống
Vắng Bóng Người Thì Đời Vẫn Vậy Thôi
Sao Phải Buồn Vì Một Người Phản Bội
Đừng Tưởng Rằng Anh Phải Khóc Vì Em

Có Biết Rằng Anh Yêu Em Nhiều Lắm
Dành Cả Ngày Chỉ Để Nhớ Nhung Em
Nhưng Lòng Hiểu Dù Nhớ Hơn Thế Nữa
Cũng Chả Được Người Nhung Nhớ Lại Đâu

Không Hiểu Lòng Em Như Thế Nào
Anh Yêu Người Rồi Người Thấy Sao
Không Cần Em Yêu Lại Đâu Nhé
Chỉ Cần Em Vui Chỉ Vậy Thui

Đóng Cửa Trái Tim Thề Cô Độc
Đào Mộ Trôn Sâu Mối Tình Sầu
Dựng Bia Đề Chữ “Đừng Ai Đến”
Đừng Đụng Vô Bia Để Lòng Đau

Xin Đừng Đụng Vào Trái Tim Tôi
Tim Đau Như Thế Qúa Đủ Rồi
Em Đi Để Lại Niềm Đau Đó
Chỉ Còn Tim Đau Với Mình Tôi

Không Yêu Đừng Nói Lời Cay Đắng
Để Buồn Trong Tim Khóc Một Mình
Nếu Thấy Lệ Tuôn Trên Khóe Mắt
Cũng Chỉ Vì Em Khổ Đời Tôi

Thôi Giờ Tình Đã Cạn
Hạnh Phúc Cũng Đã Tan
Lưu Luyến Chi Tình Tàn
Ta Chia Tay Em Nhé


Đời Thề Sẽ Mãi Không yêu
Bởi Vì Cũng Đã Từng Yêu Rất Nhiều
Yêu Rồi Mới Hiểu Bao Điều
Cả Đời Chỉ Hận Có Một Chữ Yêu

Sao em mãi khóc vì người ta
Dù gì thì người đã đi xa
Còn đây tình tôi hơn biển cả
Tôi có thua kém gì người ta


Ngồi bên em sao mùa đông không lạnh
Ngắm em cười như đốm lửa trong anh
Làm ấm lên những ngày đông lạnh giá
Hãy làm ngọn lửa sưởi ấm đời anh

Ngọn lửa ơi xin đừng tắt quá nhanh
Cho anh hưởng them một chút yên lành
Anh biết mùa đông này sẽ rất lạnh
Nếu không có em ở bên anh

Thật lòng anh rất muốn nói yêu
Mong cho em yêu biết bao điều
Được vui được cười được hạnh phúc
Em có biết rằng I.Love.You

Ngày xưa em bảo muốn làm u(mẹ)
Sao giờ em nỡ vội đi tu
Tim anh giờ cứ như ở tù
Ước gì đôi ta có thằng ku

Khi đã yêu thì hay ghen tỵ
Em bên người chả nhẽ không đau
Nhưng tôi tin vào tâm hồn trong sáng
Không bao giờ phản bội tôi đâu

Ước gì tôi đây không biết buồn
Thấy em bên ai tôi không khóc
Ước gì tôi đây biết vô cảm
Để thấy em buồn lệ không tuôn

Khóc làm gì em ơi xin đừng khóc
Người ta đi đâu có khóc vì em
Thôi bỏ đi đã có anh bên cạnh
Không bao giờ làm em khóc đâu em

Muốn viết tặng em vạn bài thơ
Nói lên tình anh thật khù khờ
Cứ yêu cứ thương rồi cứ nhớ
Ôi sao cuộc sống cứ như mơ

Hạnh phúc thì cũng giản dị thôi
Sao cứ phải tìm kiếm xa xôi
Hạnh phúc đâu xa ngay đây đó
Được trông thấy ai đó mỉm cười


Sao người đi vào trái tim tôi
Để làm con tim cứ mỏi mòn
Rồi người đi vào trong nỗi nhớ
Mà sao ngoài gặp cớ sao bơ

Một nỗi buồn làm âu sầu mệt xác
Một nỗi nhớ làm đau nhói con tim
Một tình yêu không kìm được nước
Và tất cả cũng vì người tôi yêu

Nếu một mai em đi theo người khác
Thì lòng này cũng chỉ buồn tẹo thôi
Lòng nguyện cầu cho em luôn hạnh phúc
Chỉ cần em vui quá đủ rồi

Đời tôi đây chỉ sợ
Em vì lợi quên tôi
Quên một người đang đợi
Cuộc tình em cả đời

Dòng thời gian cứ thế mà trôi
Mà sao đời vẫn cứ đơn côi
Có phải do tôi sống quá tồi
Chả ai chịu hiểu trái tim tôi

*tôi yêu em xin đừng hỏi tại sao
bởi tôi không biết nói thế nào
chỉ biết khi xa là thấy nhớ
chỉ muốn làm thơ bớt bơ phờ

lòng muốn thề sẽ không yêu ai cả
mà sao làm vất vả quá đi thôi
miệng nói rồi mà lòng làm không nổi
ôi! tình yêu như cái tội đời tôi

muốn sống phong cách kẻ cô đơn
nên chỉ tình bạn đừng có hơn
tinh yêu không phải trò đùa bỡn
đừng để gặp nhau phải giận hờn

hai chữ "hạnh phúc" chỉ vậy thôi
dù cho thời gian mãi cứ trôi
dù cho 2 đứa không phải đôi
dù cho em đã yêu ai rồi
dù không được chạm vào bờ môi
dù cho đời tôi mãi đơn côi
thì tôi cũng chỉ yêu em thôi

tôi muốn nói yêu em nhiều lắm
sợ em cười chả dám nói đâu
tôi không sợ em không đáp lại
chỉ lo em sợ lánh xa tôi

gặp em lần đầu đã thấy mê
cứ hơi một tý nhớ em ghê
ôi sao lòng này yêu em thế
ước gì đôi ta có lời thề

ngày em đi không nói một câu
đệ lại riêng tôi một nỗi sầu
sầu vương sầu vấn sầu ở lại
em đi đi mãi chả nhớ ai
*
có người đi mãi không về
có người quên mất lời thề ngày xưa
*
đối với tôi thì em là tất cả
hạnh phúc nào bằng hạnh phúc bên em
ở gần em tôi chả lo chi cả
chỉ mong em đừng có rời xa

miệng thì cứ nói yêu là khổ
đã biết là khổ cứ đâm vô
đâm vô rồi lại than là khổ
tình yêu làm cho ta phát zồ @@

Xin em một lần một lần thôi
Đừng nhìn tôi với ánh mắt tồi
Mỗi lần như thế tội tôi lắm
Mỗi lần như thế tim lạnh căm

Biết làm sao đây yêu em rồi
Nhưng em coi tôi là bạn thôi
Tôi không dám chê em sống tồi
Chỉ tự cảm thấy tội cho tôi

Anh muốn yêu em chả lý do
Lòng đã yêu em cứ giả đò
Muốn nói yêu em sao thật khó
Muốn hôn bờ môi, em có cho?


Có những dòng thơ tình-Mà tôi không muốn viết-Viết để rồi ai biết-Viết để rồi đưa ai-Dù có viết thật dài-Thì cũng đâu ai biết-Dù có biết đi nữa-Người cũng sẽ không ưa-Thế khác gì người thừa-Sống trên đời vô ích

Nếu ngày xưa chúng ta không gặp-Có phải đỡ phải khóc không em-Đỡ âu sầu để rồi bật khóc-Đỡ cho thế gián mối tình buồn

bài này tớ làm khi tâm trạng đang lo tơ mơ nên hơi bị củ chuối mong cả nhà ăn tạm chuối vậy ^^

Yêu em từ cái buổi chiều
Nhìn dáng em đứng yêu kiều thiết tha
Lại gần mình làm quen nha
Cho xin số máy số nhà em ơi
Yêu em lắm lúc tả tơi
Nhiều khi cảm thấy đánh rơi linh hồn
Yêu em lắm lúc bồn chồn
Lúc thì quên ngủ lúc thì quên ăn
Nhiều lúc còn quên đánh răng @@
Em mà biết được không cho hôn rồi
Yêu em tôi kể thế thôi
Tôi mà kể nữa có ai lại thèm
Thèm gì chứ dám thèm em
Tôi cho trận hết thèm được luôn


Anh hỏi em rằng:Nhớ anh không
Ai them nhớ anh cái bị bông
Anh hỏi em rằng:Yêu anh chứ
Yêu đó làm sao có được không

Con đường ngày xưa chúng ta đi
Bây giờ cũng chẳng còn lại gì
Em lỡ bước chân sang đường khác
Còn lại mình anh, anh cứ đi

Mỗi vần thơ anh viết tặng em
Là câu nói "yêu em nhiều lắm"
Trong đáy lòng anh, nơi sâu thẳm
Chất chứa vô hạn những vần thơ

Hứa đi "Tôi" ơi hãy hứa đi
Hứa sẽ quên em, nhớ làm gì
Em đã bước đi theo người khác
Lưu luyến làm chi hãy hứa đi

Năm mới tôi chúc các bạn
Những điều hạnh phúc tuyệt vời tươi vui ^^
Năm mới nay đã tới rồi
Ta cùng cố gắng cho đời đẹp hơn

không tìm không kiếm cớ sao ra
ngồi đấy mà đợi hạnh phúc à
đi tìm đi kiếm tuy vất vả
nhưng khi tìm được thấy mặn mà

Tôi không quan tâm đến ai cả
Cũng không làm tất cả vì ai
Không cho ai đó hạnh phúc dài
xin đừng dại khờ yêu nhé ai

Tạm biệt em yêu, mai anh đi
Đừng khóc em ơi, khóc làm chi
Anh đi rồi có ngày trở lại
Làm sao anh quên bóng hình ai

Còn mấy bài này tớ chế lúc đang chán đời

Mắt thì muốn khóc
Miệng thì cố cười
Ôi cuộc đời ơi
Sao tôi khổ thế

Thất vọng làm sao, đời có tôi
Thất vọng làm sao, tôi sống tồi
Thất vọng làm sao, tôi có tội
Thất vọng làm sao, đời tăm tối

Tôi sống trên đời làm chi
Mà sao ích kỷ cứ đòi sống thêm
Thà rằng sống tốt một đêm
Cho tròn đạo lý làm người.... rồi đi

Lỡ một lần làm cho em phải khóc
Dù một lần nhưng đủ để chia tay
Con tim giờ mang muôn ngàn đắng cay
Em ra đi, một mình tôi ngồi khóc

Hãy quên anh đi mà yêu người khác
Đừng có buồn vì loại người như anh
Cuộc đời anh chỉ như một bức tranh
Cảnh mùa đông với những bông tuyết lạnh

Em cứ hạnh phúc bên người ta đi
Đừng nghĩ tới tôi đây để làm gì
Chắc rằng em yêu người ta lắm nhỉ
Chỉ cần biết thế tôi nguyện ra đi

Đừng buồn con nhé bố mẹ ơi
Con biết mình là người con tồi
Học hành chểnh mảng đầu ngu dốt
Chỉ tại ham chơi hỏng cuộc đời
 

VANNGO

Thanh Niên Xóm
=)) anh kia thơ thẩn thẩn thơ / gặp cô ngơ ngẩn , đơ đơ đứng hình / cô kia vốn thói đa tình / làm Anh thơ thẩn một mình lơ thơ / Xong rồi Anh học bơ bơ / Kệ cô ngơ ngẩn vẩn vơ một Mình / Bơ cho hết thói đa tình / Để sau không phải một mình làm thơ =)) ....... tc =))
 

gautrang9x

Thanh Niên Xóm
Một bông hồng tặng chẳng riêng ai
Lần đầu tiên sao cứ nhớ hoài
Nâng niu đắm đuối say tình mãi
Đến tận bây giờ ướt mắt nai
Ngày lễ tình nhân ai nhớ ai
Một thoáng mây trôi cứ trôi hoài
Gợn màu mắt biếc tan trong gió
Giấu lại trong tim một sớm mai . . .
Ai nhớ chăng ai chỉ một ngày
Tình nhân _Hai đứa _nắm chặt tay
Cùng hẹn với nhau không buông nữa
Giờ cách xa rồi ai có hay . . .
Lời hứa ngày xưa gió thoảng bay
Ai thương ai nhớ buồn lắt lay
Vẫn đợi vẫn chờ tình nhân hỡi
Thơ ở nơi nào chẳng đến đây . . .
(Thuong Nguyen)
 

VANNGO

Thanh Niên Xóm
GẤU CHÓ !!!
Một sớm mong chờ gọi đến Ai !!!
Lệ tuôn hai mắt , Mẹ kêu hoài .....
Đến đấy ...Thôi Anh đành chịu ngất!!!
Lất phất mưa bay chờ năm dài .
Mới đó hôm nay , gần 3 chọn .
Còn nữa hay không , hỏi tháng dài .
Tết mưa tạnh trời hong gío !!!
Hỏi Ai Đó ....


:D
 

gautrang9x

Thanh Niên Xóm
Bắc thang lên hỏi ông trời phần 2

- Bắc thang lên hỏi ông trời.
- Girl xinh, vui tính, chung tình, còn không?
- Ông trời, ổng bảo rằng không
- Loài này tuyệt chủng từ lâu lắm rồi

-Vậy cho con hỏi ông trời
-Boy xinh, vui tính ,chung tình còn không?
-Ông trời, ổng bảo sao không!!!
-Boy xinh,chung thủy ngàn năm vẫn còn...
 
Bên trên