H
hotboy2
Guest
Đây là bài thơ Mình làm,xin gửi tặng các bạn,cùng các thầy Cô trong trường ha.....
Ta muốn làm một cơn gió mát
Hôn nhè nhẹ lên mái tóc mềm và Suôn
Ta muốn làm cánh nắng hồng ấm áp
Nắng Dịu Dàng sưởi ấm trái tim em
Nhờ Cơn gió đập tan cơn sớng dữ
Nhờ nắng hồng xua màn đêm tối giá băng
Ta Yêu em Chỉ như gió với nắng
Suốt cuộc đời gió nắng được bên em.
Trương Mạnh Kiên 12A1-K39 thân tặng.
nion-head13:
Ta muốn làm một cơn gió mát
Hôn nhè nhẹ lên mái tóc mềm và Suôn
Ta muốn làm cánh nắng hồng ấm áp
Nắng Dịu Dàng sưởi ấm trái tim em
Nhờ Cơn gió đập tan cơn sớng dữ
Nhờ nắng hồng xua màn đêm tối giá băng
Ta Yêu em Chỉ như gió với nắng
Suốt cuộc đời gió nắng được bên em.
Trương Mạnh Kiên 12A1-K39 thân tặng.